Sự xuất hiện bí ẩn của gương cầm tay và bóng bay tại buổi vận động tranh cử của Lee Jae-myung
Ngày 13/5, tại buổi vận động tranh cử của ông Lee Jae-myung, ứng viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ diễn ra tại khu vực Daegu và Gyeongbuk (TK), một chi tiết gây chú ý đã xuất hiện: nhiều người tham dự mang theo gương cầm tay và bóng bay màu xanh. Đây không phải là dụng cụ cổ vũ thông thường, mà được cho là biện pháp đối phó nguy cơ ám sát bằng súng bắn tỉa.

Trước lo ngại ngày càng tăng về an toàn của ông Lee trong các buổi vận động tại các khu vực có thiên hướng bảo thủ mạnh, các biện pháp an ninh đặc biệt đã được triển khai, bao gồm: Cảnh sát bố trí đội đặc nhiệm quanh khu vực các tòa nhà gần sân khấu, đội ngũ an ninh của Đảng Dân chủ tổ chức vòng bảo vệ cận kề, nhân viên bảo vệ sử dụng ống nhòm để kiểm soát vị trí cao và cửa sổ mở.
Đặc biệt, những người ủng hộ đã chủ động mang theo gương nhỏ và bóng bay, với mục tiêu phản chiếu ánh sáng hoặc cản trở tầm ngắm, nếu có đối tượng có vũ khí đang ẩn nấp ở khoảng cách xa. Một số phương tiện truyền thông cho biết, ý tưởng này được lấy cảm hứng từ biện pháp bảo vệ từng được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông bị đe dọa bởi một vụ bắn tỉa trong lúc phát biểu.
Phát biểu trên đài CBS, ông Jin Sung-joon, Trưởng ban Chính sách của Ủy ban bầu cử Đảng Dân chủ cho biết: “Chúng tôi đã nhận được tin báo về việc một loại súng bắn tỉa có tầm bắn lên tới 2km đã được nhập lậu vào trong nước.” Trước nguy cơ đó, Đảng Dân chủ đã thành lập nhóm công tác đặc biệt (TF) chuyên trách đối phó nguy cơ tấn công nhắm vào ông Lee. Theo nghị sĩ Park Sun-won, thành viên TF, từng công tác tại Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), nhóm đang xem xét lắp đặt bục chống đạn và đề nghị được hỗ trợ kính chống đạn từ Cơ quan Bảo vệ Tổng thống.
Sự xuất hiện của các vật dụng như gương nhỏ và bóng bay tại sự kiện tranh cử đang phản ánh mối lo ngày càng tăng trong xã hội Hàn Quốc liên quan đến an toàn của các ứng viên chính trị, đặc biệt trong bối cảnh phân cực chính trị gia tăng. Tuy hiện chưa có báo cáo chính thức về âm mưu tấn công cụ thể, nhưng việc người ủng hộ tự trang bị "dụng cụ phản xạ" cho thấy mức độ lo ngại và tổ chức của cộng đồng cử tri dành cho các nhân vật chính trị cấp cao.
Bình luận 0

Tin tức
Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc

Mức Cortisol buổi sáng ở người lao động làm ca bất thường so với người lao động làm giờ hành chính

Dù ông Yoon bị bắt, các cuộc bổ nhiệm vẫn tràn lan… Tranh cãi về ‘nhân sự trả ơn’ tại Yongsan

Lượng calo ẩn nấp trên bàn tiệc Chuseok

Tên mới, cuộc sống mới

Hít thở bên bờ sông Nakdong, độc tố tảo tích tụ trong mũi?

Sống ở tỉnh Gyeonggi, bạn dành 20% cuộc đời trên tàu điện ngầm?

Nước là thuốc bổ – Uống thế nào cho tốt?

Các TikToker đang trở thành mối phiền toái nơi công cộng?

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon thành lập Quỹ chiến lược kiểu Gangwon lớn nhất từ trước đến nay với quy mô 150 tỷ won

Kỷ niệm 106 năm Phong trào 1/3: Gangwon đã chiến đấu như thế nào?

Thắt chặt quy định DSR… Khoản vay dưới 100 triệu won cũng phải xét thu nhập

“Ủy ban bầu cử là công ty gia đình” – “Tuyển dụng người thân là truyền thống”

"Bôi nhọ quốc gia" – Công khai danh tính hai người đàn ông gốc Hàn bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên

"Không thể để mất nhân tài xuất sắc nữa"… Samsung tìm kiếm 8.000 'người Samsung'
